
Về câu chuyện
Thiếu Niên Chờ Thần là một câu chuyện đam mỹ kết hợp yếu tố huyền nghi và hư cấu, lấy bối cảnh Nhật Bản. Truyện kể về một vụ án mạng xảy ra tại vườn thú Seinohara vào dịp năm mới năm 2014, khi một nhân viên nuôi thú tên là Kiryu Touma bị lũ cá sấu tấn công và ăn thịt. Trong bụng một con cá sấu, cảnh sát tìm thấy một bức ảnh cũ với dòng chữ bằng tiếng Trung: “Chúng ta sẽ tương phùng. Đợi tôi.” Điều này mở ra nhiều nghi vấn về mối liên hệ giữa vụ án và người mà Kiryu Touma đang chờ đợi suốt tám năm qua.
Trong đoạn mở đầu, Katou và Ishida Shinji, một điều tra viên thuộc Đội Điều tra Hình sự số Một, đang điều tra hiện trường vụ án. Ishida nghi ngờ đây có thể là một vụ án mạng thay vì tai nạn, do hiện trường quá sạch sẽ và không có dấu vết của máu. Trong khi đó, Sasaki báo cáo rằng Kiryu Touma là một người làm việc tận tụy và có trách nhiệm, nhưng lại mắc phải sai lầm sơ đẳng như quên đóng cửa thông giữa khu trưng bày và khu nội bộ. Điều này khiến Ishida đặt ra nhiều câu hỏi về vụ án và cuộc sống của Kiryu Touma.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
38 chương





