
Về câu chuyện
Thiên Triều Tiên Quan là truyện tiên hiệp, huyền huyễn mang màu sắc phương Đông của tác giả Lục Hi. Truyện đặt trong một thế giới mà nhân gian chẳng khác gì địa ngục: chiến loạn liên miên, dịch bệnh tràn lan, yêu ma quỷ quái quấy nhiễu dân lành. Thiên triều Đại Xương ra đời khi Thái Tổ xuất thế, chém yêu trấn ma và thâu giang sơn về một mối.
Sở Trần xuyên không tới thế giới ấy theo cách trớ trêu nhất. Hắn tỉnh dậy giữa một phiên chợ cổ đại, toàn thân phủ lông, bị buộc dây vào cọc cạnh đám cừu, la, và đang bị rao bán như một con lừa. Người mua chê hắn gầy yếu, nghi là lừa bệnh. Lần tỉnh lại sau đó, hắn thấy mình nằm trong một thổ miếu hoang, nghe tiểu đạo đồng hớn hở bàn chuyện cắt tiết, nhổ lông. Nhớ tới chuyện "Tạo Súc" trong truyện chí quái, hắn liều uống cạn bình nước sạch mong phá phép, nhưng chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc ấy, vị đạo sĩ trung niên mặc thanh y, người đã mua hắn về, lên tiếng giải thích đây là Yểm Muội thuật, uống nước không giải được, và hứa sẽ thi pháp trả lại thân người cho hắn.
Con đường phía trước của Sở Trần là mang miếu thờ trong lòng, bái nhập Đạo môn ở Thiên triều Đại Xương. Bên trong hắn luyện đan đạo, bên ngoài tu phù lục, tụng kinh, lập đàn, nắm lôi pháp, kết kiếm quyết, cầu mưa thỉnh nắng, triệu thần khiển tướng, trừ tai độ người và trảm yêu trừ ma.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
58 chương





