
Thiên Kim Thật Trở Về, Thiên Kim Giả “Trà Xanh” Bị Đá Khỏi Nhà
Về câu chuyện
Thiên Kim Thật Trở Về, Thiên Kim Giả "Trà Xanh" Bị Đá Khỏi Nhà là truyện ngôn tình đô thị trọng sinh xoay quanh Sở Tiêu Tiêu, cô con gái được đón về Giang gia nhưng không được mang họ Giang. Kiếp trước, vì khao khát tình thân, cô hạ mình lấy lòng từng người. Vậy mà năm người anh trai chỉ một mực bênh vực Giang Du Nhiên, thiên kim giả được cả nhà cưng chiều. Chỉ cần Giang Du Nhiên rơi nước mắt, họ sẵn sàng giam cầm Sở Tiêu Tiêu suốt ba năm, rút máu và lấy thận cô.
Trong những giây phút cuối đời, chính Giang Du Nhiên tiết lộ rằng cô ta chưa từng cần thận hay cần truyền máu. Anh cả Giang Thành Lâm và anh tư Giang Thành Huy đã cùng nhau làm báo cáo giả, mọi thứ chỉ là cái cớ để hành hạ cô. Bị chính người thân đày đọa đến chết, Sở Tiêu Tiêu mang theo nỗi hận thấu xương và được sống lại, lần này quay về để báo thù. Thần y, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, tin tặc hàng đầu, trùm xã hội đen, nhà thiết kế trang sức, chủ tịch thương hiệu thời trang cao cấp MISS, thủ khoa đại học, tất cả những thân phận ấy đều là cô. Người nhà Giang gia giờ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Đứng cạnh cô là Phó Diệc Thần, người sẵn lòng làm con dao sắc bén hơn giúp cô xử lý kẻ thù. Khi cô lần lượt tính sổ với từng người trong Giang gia, Quý gia, hào môn đứng đầu Đế đô, cũng tìm đến. Ba anh trai Quý Tử Uyên, Quý Tử Dục, Quý Tử Duệ cùng cha mẹ nhà họ Quý thi nhau cưng chiều cô, từ những tấm chi phiếu hàng tỷ cho đến cả công ty của gia tộc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
134 chương





