
Về câu chuyện
Thiên Hạ Truyền Kỳ là truyện kiếm hiệp của Giang Hoài Ngọc, đưa người đọc vào một chốn giang hồ chưa bao giờ yên ổn, nơi quần hùng vì danh lợi mà sẵn sàng rút đao đổ máu. Võ lâm chia thành Hắc Bạch lưỡng đạo nhưng chính tà lẫn lộn, thiện ác chỉ có thể nhìn qua việc làm. Bên cạnh Cửu đại môn phái được coi là chính phái còn có Tứ Đại Ma Vương võ công tuyệt đỉnh, hành sự tùy hứng.
Khắp giang hồ đồn rằng Lư Lăng Kiếm Khách, vị tiền bối lừng danh trăm năm trước, đã để lại tấm bản đồ da dê dẫn tới nơi ẩn cư cất giữ Lư Lăng Kiếm Phổ, pho tuyệt học có thể giúp người luyện thành xưng bá thiên hạ. Qua nhiều phen tranh cướp, tấm bản đồ bị chia thành tám mảnh, thất lạc khắp chốn, khiến võ lâm dậy sóng, và khi Tứ Đại Ma Vương nhúng tay thì máu đổ khắp nơi.
Dương gia trang ở Kim Lăng, bên dòng Dương Tử, vốn là nhà giàu yên phận làm ăn, không dính dáng gì tới võ lâm, nhưng chỉ vì tình cờ có được một mảnh da dê mà gặp họa. Nửa đêm, một kẻ áo đen che mặt xông vào giết sạch người trong trang, lục tung mọi nơi rồi bỏ đi khi không tìm thấy thứ cần tìm. Duy nhất cậu bé Dương Lâm mười ba, mười bốn tuổi sống sót, vì bị ngói rơi trúng đầu ngất đi nên hung thủ tưởng đã chết. Cậu được một lão đạo nhân tìm đến và nhận làm đồ đệ. Thấy vàng bạc vẫn còn nguyên, lão hiểu kẻ ra tay không phải phường cướp của.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
39 chương





