
Về câu chuyện
Thiên Cổ Phong Lưu Trong Một Nụ Cười là truyện tiên hiệp, ngôn tình mang màu sắc huyền huyễn cổ đại. Nhân vật chính là Từ Mạn Mạn, tức Liễm Nguyệt đạo tôn, Minh chủ Đạo Minh và Môn chủ Tứ Di Môn. Hơn trăm năm qua, nàng đưa Tứ Di Môn từ một tông phái nhỏ chỉ vài chục đệ tử lên đứng đầu giới tu đạo, đồng thời gieo ân cho cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc.
Bảy ngày trước, khi truy tìm tung tích những lưu dân mất tích, nàng rơi vào bẫy của tà giáo Huyết Tông và bị ba tên tà tu cảnh giới Pháp Tướng vây đánh. Định tự bạo Kim Đan để chết chung với kẻ địch nhưng bị ngăn lại, nàng mất một cánh tay rồi gục ngã. Ngỡ mọi thứ đã chấm dứt, nàng lại mở mắt trong một sơn động, nhập vào thân xác của một nữ tu xa lạ. Nghe tin sư thúc Lang Âm tiên tôn đã đoạt lại thi thể mình, Từ Mạn Mạn vội trở về Tứ Di Môn để ngăn các đệ tử hạ táng và tìm cách quay về thân cũ.
Lẫn trong biển người đến đưa tiễn, nàng vừa thích thú nghe thiên hạ ca ngợi mình, vừa thấp thỏm khi nhìn đại đệ tử Ninh Hi gắng gượng chủ trì tang lễ. Mang dung mạo khác, liệu nàng nói ra thân phận thật thì có ai tin? Rồi ngay giữa lễ tang, vài người đàn ông tự xưng là người thừa kế của nàng đứng ra chỉ trích những việc nàng làm trong quá khứ. Từ Mạn Mạn phải nhờ đến sư phụ cùng chứng cứ từ trời để lần ra sự thật, đồng thời tìm cho mình một con đường đạo để tiếp tục tồn tại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
72 chương





