
Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung
Về câu chuyện
Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung là truyện tiên hiệp cổ đại pha huyền huyễn, hài hước và phá án, kể từ góc nhìn của nữ chính Từ Mạn Mạn. Nàng chính là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, Minh chủ Đạo Minh và là nữ Đạo Tôn duy nhất từ trước đến nay, người đã đưa Tứ Di Môn từ một tiểu tông môn vô danh trở thành thánh địa đứng đầu giới tu đạo.
Bảy ngày trước, khi truy tra vụ lưu dân mất tích, Từ Mạn Mạn sa vào bẫy của Huyết Tông và bị ba Pháp Tướng tà tu vây đánh. Nàng định tự bạo Kim Đan nhưng bị phá giải, mất cánh tay trái rồi trút hơi thở cuối. Ngờ đâu hồn phách nàng lại tỉnh dậy trong thân xác một nữ tu xa lạ. Biết Lang Âm tiên tôn đã giành lại thi thể của mình, nàng vội quay về Tứ Di Môn, mong ngăn đệ tử hạ táng để tìm cách trở lại thân thể cũ. Giữa đám đông người và yêu tộc đến phúng viếng, nàng vừa thích thú nghe thiên hạ ca tụng công đức, vừa chạnh lòng khi thấy đại đệ tử Ninh Hi gắng gượng chủ trì tang sự. Nàng cũng băn khoăn chẳng biết có ai tin một người mang hình hài khác chính là Đạo Tôn trở về.
Sau Cung chủ Hoa Thần Cung Quần Ngọc Phương Tôn, tân Hải Hoàng Đông Hải Thủy tộc Ngao Tu cũng bất ngờ xuất hiện, dù trước nay hắn không hề có giao tình với Tứ Di Môn. Giữa tang lễ, mấy nam nhân xông ra nhận là đạo lữ lúc sinh thời của nàng, tố nàng bạc tình, một chân đạp nhiều thuyền. Cả đời giữ mình trong sạch, Từ Mạn Mạn chẳng quen ai trong số họ, và nàng quyết biến lời vu khống ấy thành sự thật.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
72 chương





