
Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão, Được Cả Nhà Cưng Chiều
Về câu chuyện
Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão, Được Cả Nhà Cưng Chiều 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão là một truyện điền văn với yếu tố xuyên không, kể về Khương Du Mạn, một người phụ nữ hiện đại bất ngờ xuyên không vào năm 1970 và trở thành người vợ trước độc ác của Phó Cảnh Thần. Khương Du Mạn nhận ra mình đang mang thai sáu tháng và nguyên chủ đã từng dùng mọi thủ đoạn để trở thành vợ của Phó Cảnh Thần. Tuy nhiên, khi gia đình nhà chồng gặp nạn, nguyên chủ đã bỏ rơi gia đình, phá thai và ly hôn, khiến Phó Cảnh Thần và gia đình ông phải chịu nhiều thiệt thòi. Khương Du Mạn quyết định không tiếp tục con đường của nguyên chủ mà muốn sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Cô thu dọn hành lý và theo Phó Cảnh Thần xuống nông thôn, nhưng thay vì phải chịu khổ, cô nhận được sự chăm sóc từ cả gia đình Phó. Phó Cảnh Thần, một người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo, dần dần trở nên sủng cô vô điều kiện. Trái với kịch bản trong truyện, Khương Du Mạn nhận được sự yêu thương và cưng chiều từ mọi người, cô quyết định tận hưởng cuộc sống này mà không dính líu đến những rắc rối không đáng có.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
734 chương





