
Thập Niên 70: Vợ Trước Của Đại Lão Ngày Càng Đáng Ghét
Về câu chuyện
Thập Niên 70: Vợ Trước Của Đại Lão Ngày Càng Đáng Ghét là truyện điền văn, ngôn tình trọng sinh mang màu sắc hài hước, kể về một người phụ nữ nông thôn quyết sống lại theo cách hoàn toàn khác.
Kiếp trước, Lý Xuân Lan là cô gái quê mù chữ, lấy Khánh Vân Diên, một thanh niên trí thức đỗ thủ khoa toàn tỉnh. Khi anh ta về thủ đô học đại học, mẹ chồng Phan Quế Vân chê cô quê mùa nên cố tình bỏ cô lại ga tàu. Cô phải tự xoay xở lên thành phố, rồi sống nhiều năm như người ở trong nhà chồng: làm hết việc nhà, ăn đồ thừa, bị cấm gặp người ngoài, thậm chí không được dùng nhà vệ sinh trong nhà. Chồng lạnh nhạt, con nuôi bạc bẽo. Cuối cùng cô chết dưới tay đứa con nuôi ấy, trong khi chồng thành người giàu nhất, sống vui vẻ bên ánh trăng sáng, còn đứa con nuôi hóa ra là con ruột của anh ta.
Mở mắt ra, Xuân Lan trở về những ngày đầu mới đến thủ đô, đúng lúc đang bị mẹ chồng chửi mắng. Lần đầu tiên, cô đáp trả không chút sợ hãi và khẳng định mình là vợ hợp pháp của Khánh Vân Diên. Kiếp này cô không mong giành lại trái tim chồng, cũng chẳng muốn một mình làm giàu, mà quyết làm một người vợ đáng ghét: giữ chặt danh phận để kẻ thứ ba và con riêng không thể ngóc đầu, để chồng kiếm tiền còn mình tiêu xài, mua nhà cho em gái, mua xe cho em trai. Muốn ly hôn cũng được, nhưng phải đợi cô gom đủ tiền và khiến gã chồng bội bạc ra đi tay trắng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
306 chương





