
Thập Niên 70: Ác Nữ Xinh Đẹp Dẫn Con Đi Tùy Quân, Quân Nhân Cứng Rắn Bá Đạo Cưng Chiều
Về câu chuyện
Thập Niên 70: Ác Nữ Xinh Đẹp Dẫn Con Đi Tùy Quân, Quân Nhân Cứng Rắn Bá Đạo Cưng Chiều là truyện ngôn tình điền văn xuyên sách, lấy bối cảnh những năm bảy mươi. Sau bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân Vân Vi trên du thuyền, đại tiểu thư nhà giàu Khương Thính Lan tỉnh dậy trong căn phòng tường đất ẩm mốc, mang theo không gian vật tư của mình. Cô nhận ra mình đã lọt vào cuốn truyện niên đại "Quân Nhân Cục Mịch Cưng Chiều Vô Độ". Tác giả cuốn sách chính là Tô Thanh Nguyệt, bạn học đại học từng ghen tị với nhan sắc và gia thế của cô.
Trong sách, nhân vật trùng tên với cô là người vợ trước ác độc, chết sớm của nam chính Lục Tri Diễn. Cô ta dùng thủ đoạn bỏ thuốc để ép anh cưới mình, lại chê chồng quân nhân cục mịch. Khi cha anh bị tố cáo, cô ta ép anh cắt đứt quan hệ với gia đình và lấy việc không chịu đi tùy quân đến vùng Tây Bắc lạnh giá ra uy hiếp. Cuối cùng, cô ta bỏ chồng con theo trai đẹp và nhận kết cục thê thảm. Không muốn đi lại con đường ấy, Khương Thính Lan thu xếp hành lý, dẫn cặp song sinh long phụng tới khu quân đội. Ở đó, mọi người bàn tán rằng Lục Tri Diễn đã cưới phải một kẻ đỏng đảnh chỉ có nhan sắc.
Cùng lúc ấy, Tô Thanh Nguyệt cũng xuyên vào sách và trở thành nữ chính. Cô ta ngồi chờ Khương Thính Lan đi vào vết xe đổ để mình được gả cho Lục Tri Diễn, nhưng mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi những trang sách do chính cô ta viết ra.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
634 chương





