
Thánh Thê Ở Thú Thế, Ngũ Phu Tranh Cưng Chiều!
Về câu chuyện
Thánh Thê Ở Thú Thế, Ngũ Phu Tranh Cưng Chiều! là một câu chuyện thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại, sủng và huyền huyễn. Vân Kiều, một học đồ trung y hiện đại, bất ngờ xuyên không đến thế giới cổ đại chỉ có thú nhân và trở thành một phế thư không thể sinh sản. Tại đây, nàng gặp nhiều khó khăn khi không có giống đực nào quan tâm đến mình. Tuy nhiên, sau lễ trưởng thành, Vân Kiều bất ngờ trở thành Thánh thư đỉnh cấp, thu hút sự chú ý của nhiều giống đực mạnh mẽ và quyền lực. Trong đó có Lôi Tiêu, một Xà tộc thú nhân lạnh lùng và mạnh mẽ, vốn bị các giống cái xa lánh. Vân Kiều, dù yếu ớt nhưng xinh đẹp, quyết định chủ động tiếp cận Lôi Tiêu và đề nghị làm đệ nhất thủ phu của mình. Dần dần, Vân Kiều nhận ra rằng Lôi Tiêu không chỉ là một Xà tộc thú nhân đáng sợ mà còn là một người đàn ông tuấn mỹ và hào phóng. Tuy nhiên, do khả năng sinh sản yếu kém, Vân Kiều vẫn phải đối mặt với sự xa lánh của nhiều giống cái khác trong bộ lạc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
66 chương





