
Về câu chuyện
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra là truyện ngôn tình cổ đại xuyên không pha màu huyền huyễn. Nàng vốn là Hoàng hậu ở ngôi cao, chết vì một chén rượu độc, rồi tỉnh lại trong thân xác Triệu Khương Lan, Tứ vương phi của vương triều Thịnh Khang. Triệu Khương Lan vốn bị xem là phế vật ngu ngốc, bị hãm hại cũng chẳng biết kêu oan. Trượng phu của nàng, Tứ vương gia Mộ Dung Bắc Uyên, chỉ một lòng hướng về Trắc phi.
Vừa mở mắt, nàng đã phải chịu năm mươi roi theo lệnh hắn, vì Công chúa Ninh Vân tố cáo nàng đẩy nha hoàn thiếp thân Lạc Miên xuống hồ cho chết đuối. Không còn cam chịu như trước, nàng lần lượt vạch ra chỗ vô lý trong lời buộc tội, xin xem thi thể rồi chỉ ra dấu hiệu Lạc Miên đã trúng độc trước khi rơi xuống nước, khiến Mộ Dung Bắc Uyên cũng phải sững sờ. Mang trong mình y thuật cùng sự sắc sảo của người từng làm Hoàng hậu, nàng chẳng màng tranh giành tình cảm với Trắc phi, chỉ mong bình an và dùng y thuật cứu người, nhưng vẫn phải đối mặt với sự hãm hại từ Trắc phi.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.772 chương





