
Về câu chuyện
Thần Y Trở Lại là truyện ngôn tình đô thị kể về Ngô Bình, một phạm nhân trẻ chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi sắp được trả tự do khỏi nhà tù Long Hồ. Dáng vẻ anh chẳng có gì nổi bật, nhưng khí thế lại mạnh mẽ như rồng hổ, còn ánh mắt lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Trong hơn một năm ngồi tù, Ngô Bình trở thành thầy thuốc của cả trại giam. Hơn một nửa trong số hơn nghìn tù nhân từng được anh chữa khỏi đủ loại bệnh, từ đau dạ dày, phong thấp, đục thủy tinh thể cho tới bệnh tim. Nhiều quản giáo cùng người nhà của họ cũng tìm đến anh mỗi khi ốm đau. Chính trưởng ngục Lý Thịnh Quốc từng mắc u não và được Ngô Bình kéo về từ cõi chết, nên ông hết lòng giúp anh sớm ra tù.
Ngày Ngô Bình rời đi, cả trại tụ họp tiễn biệt, gọi anh là bác sĩ Ngô và cúi chào cảm kích. Lý Thịnh Quốc dặn anh có việc gì cứ gọi điện, lại trao cho anh chiếc thẻ ngân hàng chứa hai trăm nghìn do các cai ngục và quản ngục góp tặng làm quà mừng. Mang theo y thuật hơn người cùng tình nghĩa từ chốn lao tù, chàng trai trẻ bước qua cánh cổng trại giam để trở lại với cuộc sống bên ngoài.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
6.862 chương





