
Về câu chuyện
Thần Mộ 2 là phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dị giới Thần Mộ, tiếp tục câu chuyện về Thần Nam. Hắn từng là thiên tài võ thuật nhưng chỉ sau một đêm đã thành phế nhân, còn người con gái hắn yêu nhất là Vũ Hinh thì chết thay cho hắn. Một vạn năm sau, Thần Nam bất ngờ sống lại giữa Thần Ma Lăng Viên, nơi chôn cất thần và ma, mà trong đó chỉ mình hắn là phế nhân. Vì sao hắn sống lại và liệu có tìm lại được Vũ Hinh vẫn là bí ẩn.
Mở đầu phần này, chàng thanh niên hai mươi tuổi vừa trảm sát bốn vị tuyệt thế cao thủ chỉ trong một ngày trên đất Tây phương, khiến giới tu luyện cả phương đông lẫn phương tây chấn động. Bị thương nặng, Thần Nam tĩnh dưỡng trong dinh thự của Ma pháp vương tử Khải Lợi ở Tân Lan vương đô. Các bằng hữu như huynh muội Nam Cung, hòa thượng Huyền Trang và Vương Huy từng kéo đến giúp hắn, nay đã lần lượt rời đi.
Danh tiếng lẫy lừng kéo theo hiểm họa. Quang Minh giáo hội chỉ lợi dụng hắn để che giấu bí mật hồi sinh Quang Minh thần. Hắc ám giáo hội coi hắn là kẻ thù số một, vì bốn cao thủ bị giết đều là người của họ, lại thêm cái chết của một hắc ám pháp sư cấp năm do Hỗn thiên tiểu ma vương gây ra cũng bị tính lên đầu hắn. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên thì phủi tay, đẩy mọi rắc rối sang Thần Nam. Về phần mình, thánh nữ Mộng Khả Nhi đang lo âu vì không đoạt được xá lợi của Quang Minh thần, khi đại ác ma bị phong ấn tại Đạm Thai cổ thánh địa sắp phá ấn xuất thế.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
499 chương





