
Về câu chuyện
Thần Mộ là truyện tiên hiệp pha kiếm hiệp của Ngô Biển Quân, lấy bối cảnh Thiên Nguyên đại lục. Ở chính giữa đại lục có Thần Ma Lăng Viên, khu mộ chôn cất những nhân vật mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Mộ nằm càng sâu bên trong thì người được chôn càng mạnh, và dưới mỗi nấm mồ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ. Ban ngày, tiên khí bao phủ, linh hồn thần ma hiện lên trong ánh sáng thanh khiết. Khi đêm xuống, ma khí từ lòng đất cuộn lên, bóng hung thần ác ma vẫy vùng khắp nơi.
Nhân vật chính là Thần Nam, vốn là một thiên tài võ thuật nhưng chỉ sau một đêm đã thành phế nhân. Vũ Hinh, người con gái hắn yêu thương nhất, đã chết thay cho hắn. Một vạn năm sau, vào lúc hoàng hôn, Thần Nam bới đất chui lên từ một nấm mồ vô danh, không bia, không hoa, nằm ngay cạnh mộ các đại thần ma. Giữa nơi an nghỉ của thần và ma, hắn là kẻ phế nhân duy nhất.
Đọc những dòng cổ tự mà biết bao học giả không hiểu nổi, Thần Nam bàng hoàng nhận ra những vị thần đang tung hoành thời tam giới lục đạo trong ký ức hắn, như Chiến Vô Cực hay Cáp Khắc, giờ đều đã nằm dưới mộ. Riêng Đông Tiên Ảo và Tây Ma Ảo lại không thấy đâu. Hắn nhớ rõ mình đã chết trong một trận quyết đấu, vậy cớ sao lại sống lại? Những bí ẩn bị chôn vùi suốt vạn năm là gì, và liệu hắn có tìm lại được Vũ Hinh năm xưa?
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
285 chương





