
Về câu chuyện
Thẩm Mịnh Đường là truyện ngôn tình cổ đại xoay quanh Thẩm Thanh Đường, đại tiểu thư Thẩm gia. Từ nhỏ, nàng đã quen nhường nhịn muội muội Thẩm Minh Trì dưới sự thiên vị của phụ thân và kế mẫu Liễu thị. Đúng ngày đại hôn, Minh Trì chui vào kiệu hoa của nàng, khóc lóc đòi gả cho Trấn Quốc công thế tử Bùi Nghiên Chu, vị hôn phu của tỷ tỷ. Phụ thân liền bắt Thanh Đường gả thay cho Tĩnh Vương Tiêu Lâm Uyên, người bị đồn đã phế hai chân, trúng kỳ độc và khó sống qua năm nay.
Cả nhà chờ xem nàng khóc, nhưng Thanh Đường bình thản đổi giá y, chỉ dặn đừng ai cầu xin nàng đổi lại. Ba ngày trước, nàng đã tìm thấy bức thư Bùi Nghiên Chu gửi Minh Trì, cho thấy hắn nhắm vào tổng ấn Cố thị thương hiệu mà mẫu thân để lại cho nàng. Bước vào Tĩnh Vương phủ vắng lặng, nàng đối diện vị vương gia ngồi xe lăn, tính tình khó lường, bằng những câu trả lời thẳng thắn đến táo bạo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





