
Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước
Về câu chuyện
Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước là truyện tiên hiệp xuyên sách mang màu sắc hài hước. Nhân vật chính là Diệp Linh Lang, một nhà khoa học trẻ chỉ còn một bước nữa là hoàn thành công trình thì bỗng tỉnh lại trong cuốn tiểu thuyết tu tiên mình vừa đọc. Nàng trở thành nữ phụ pháo hôi trùng tên, con gái ruột tư chất bình thường của Diệp gia. Theo nguyên tác, nhân vật này vì ghen ghét mà liên tục hãm hại nữ chủ Diệp Dung Nguyệt, cô con nuôi thiên phú hơn người, để rồi bị phế tu vi, bị đuổi khỏi tông môn và chết thảm.
Vừa xuyên đến, Linh Lang đã đứng giữa đại hội thu đồ đệ, miệng đang hét lên rằng mình không phục. Không muốn tranh giành nữa, nàng đổi hướng câu nói thành lời tố cha mẹ bất công. Kết quả là số linh túi, linh quả, linh thạch vốn chuẩn bị cho Dung Nguyệt bị mọi người tưởng là dành cho nàng, còn Diệp gia bị trưởng lão Triệu Dương Hoa, sư tôn của Dung Nguyệt, bắt bồi thường gấp đôi.
Chỉ mong tránh xa nữ chủ, Linh Lang chọn vào một môn phái nhỏ vô danh để sống nhàn. Nào ngờ cả môn phái đều là phản diện đang trên đường hắc hóa, định sẵn làm đá kê chân cho nữ chủ. Không còn cách nào khác, nàng đành gượng dậy kéo các sư huynh sư tỷ cùng tiến lên, và dần nhận ra môn phái tưởng tầm thường này cất giấu một bí mật rất lớn. Truyện chỉ có một nam chính, còn tình cảm giữa nàng và các sư huynh sư tỷ là tình đồng môn thân thiết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
99 chương





