
Về câu chuyện
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa là truyện ngôn tình cổ đại thuộc dòng trọng sinh, kể về Tạ Hộ, một thiên kim xuất thân Hầu phủ. Năm mười lăm tuổi, nàng bị bắt cóc nên thanh danh tổn hại. Tuy vậy, lý do khiến nàng lần lữa không chịu xuất giá lại là mong ước được Tĩnh An Hầu Lý Trăn, người nàng thương từ thuở nhỏ, đến cưới. Thế nhưng Lý Trăn chỉ một lòng với đường tỷ Tạ Hành. Dù nàng ta là thứ xuất, hắn vẫn đón về làm trắc thê và bắt cả viện tôn làm chủ mẫu. Tạ Hộ hết hy vọng, vào cung làm giáo tập cô cô rồi hầu hạ ở Ngự tiền hơn mười năm.
Bất ngờ, Lý Trăn hồi kinh và xin Thánh thượng cho cưới nàng làm chính thê. Niềm vui chưa trọn thì ngay đêm tân hôn, hắn đã sang chỗ Tạ Hành. Không dám hỏi thẳng phu quân, Tạ Hộ quay ra gây khó dễ cho Tạ Hành, đổi lại là một cái tát và sự chán ghét ngày càng sâu từ hắn. Rồi Tạ Hành đột ngột qua đời, dù không phải do Tạ Hộ ra tay. Lý Trăn như hóa điên, đánh đập nàng rồi ném xuống hồ nước giữa mùa đông. Tạ Hộ nằm thoi thóp trên chiếc phản trong căn phòng dột nát, bên cạnh chỉ còn một nha hoàn.
Được sống lại, Tạ Hộ không coi báo thù là mục đích mà định bụng bày trò đùa nghịch một phen, bởi nàng nhận ra những điều mình từng khư khư để tâm ở kiếp trước dường như chẳng hệ trọng đến thế. Còn ở đời này, chuyện đầu tiên phải nói tới lại là tật kén ăn của nàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
199 chương





