
Về câu chuyện
Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng là một câu chuyện thuộc thể loại huyền huyễn, trọng sinh, đô thị và mạt thế. Truyện kể về Tô Vũ, một người đàn ông tái sinh vào năm năm tuổi trong thế giới tương lai 12 năm sau tận thế. Trong khi mọi người đang sống trong trò chơi tận thế, Tô Vũ đã chuẩn bị từ trước để đối mặt với thảm họa sắp tới. Tô Vũ bị mọi người xem là kẻ điên rồ, nhưng anh vẫn kiên trì bảo vệ gia đình và bạn bè. Trong chương đầu, Tô Vũ là người duy nhất còn sống sót trên hành tinh Lam Tinh, nơi tràn ngập zombie và quái thú biến dị. Trong lúc cận kề cái chết, anh bất ngờ được hệ thống thông báo đã hoàn thành vòng chơi đầu tiên và chuẩn bị được truyền tống đến hành tinh mới. Tô Vũ tái sinh trở lại năm 2010, khi mới là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng vẫn mang theo kiến thức về tận thế sắp xảy ra.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
182 chương





