
Về câu chuyện
Tầm Mịch là truyện tiên hiệp pha ngôn tình và cung đấu, lấy bối cảnh đại lục Cửu Châu, nơi năm tộc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng tồn tại và Thủy tộc đang nắm quyền thống trị. Nam Mịch là con gái nhỏ của Nam Vấn Trạch, vị Thần quân thứ tư của Thủy tộc. Huynh trưởng Nam Tu của nàng là Thánh Điện hạ tài giỏi, được chọn làm người kế vị. Còn nàng sinh ra với căn cốt yếu ớt, không thể học Tu Linh thuật. Dù vậy, nàng vẫn được cha và anh hết mực cưng chiều, ngày ngày trồng hoa thêu thùa trong Thủy Ly cung.
Đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi, trên đường tới Thần Điện, Nam Mịch nhìn qua kẽ tay huynh trưởng đang che mắt mình. Nàng thấy một nam tử áo bào trắng thêu hoa văn lửa đỏ thản nhiên khiến một người tan thành khói, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý. Đó là Cảnh Từ, lưỡi dao của Thần quân, đứng dưới một người mà trên vạn người. Hắn từng nghe về vị tiểu Công chúa được nuông chiều ấy, nhưng không hiểu vì sao cứ gặp hắn là nàng lại rụt rè sợ hãi.
Muốn thay đổi số mệnh không thể tu luyện, Nam Mịch lên đường tới Đồ Sơn, gặp tiên nhân và nhìn thấy nhân gian, từ đó không thể chỉ làm một nàng Công chúa an phận. Còn Cảnh Từ, trong lần thứ hai lên phía Bắc để hộ tống nàng, đã bị cuốn vào một thế cục. Hắn tưởng mình sa chân vì chuyến đi ấy, mà không ngờ bản thân vốn đã nằm trong thế cục từ trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
44 chương





