
Về câu chuyện
Tam Hạ Nam Đường là một truyện kiếm hiệp lấy bối cảnh thời kỳ đầu nhà Tống ở Trung Hoa, kể về những biến cố lịch sử và cuộc đấu tranh giữa các thế lực chính trị và thần tiên. Truyện bắt đầu từ thời kỳ vua Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn lập quốc và kéo dài đến đời vua Tống Chân Tông. Trong thế giới này, các thần tiên và yêu quái tham gia vào các cuộc đua tài và tranh đấu với nhau, tạo nên những câu chuyện ly kỳ và huyền bí.
Trong đoạn đầu truyện, Xích Mi lão tổ, một vị tiên tu luyện hơn ngàn năm, quyết định trừng phạt vua Tống Thái Tổ vì tội giết Trịnh Ân, một tướng tài trung thành. Ông sai đệ tử Dư Hồng xuống trần gian để gây rối cho vua Nam Đường Lý Cảnh, nhằm làm cho vua Thái Tổ đau khổ và lo lắng. Dư Hồng là chim hồng nhạn tu luyện thành người, được trao phép thuật để thực hiện nhiệm vụ này.
Tại nước Nam Đường, vua Lý Cảnh đang lo lắng về sự hùng mạnh của nhà Tống và quyết định chiêu hiền đãi sĩ để bảo vệ đất nước. Một hôm, khi vua đang bàn bạc với các quan văn võ về tình hình, một đạo sĩ tên Dư Hồng xuất hiện và được vua mời vào cung. Dư Hồng, với mục đích của Xích Mi lão tổ, bắt đầu gây ra những biến cố tại Nam Đường, tạo ra xung đột giữa thần tiên và thế tục, đồng thời cũng gây ra những thách thức cho vua Lý Cảnh và các tướng tài của ông.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
58 chương





