
Ta - Tiểu Sư Muội Được Vạn Người Sủng, Ngôn Cuồng Thì Đã Sao?
Về câu chuyện
Ta - Tiểu Sư Muội Được Vạn Người Sủng, Ngôn Cuồng Thì Đã Sao? là truyện tiên hiệp, huyền huyễn mang mô-típ trọng sinh, xoay quanh một nữ chính mạnh mẽ. Cơ Vô Song từng là Bất Diệt Kiếm Tôn của nhân tộc, người trấn áp Thần Ma, nhưng lại bị chính người thân phản bội. Nàng bị gán tội khi sư diệt tổ, chịu cực hình đến tan xương nát thịt. Huyết nhục của nàng còn bị kẻ khác tranh nhau nuốt lấy, vì họ tin rằng ăn vào sẽ giúp ngộ đạo. Sau cái chết ấy, thần hồn bất diệt của nàng lang thang suốt nhiều năm trong Lưu Ly Vạn Giới.
Một ngày, nàng tỉnh lại trong thân xác một bé gái chừng hai, ba tuổi. Đứa bé vốn có linh căn Hỏa Mộc song thiên, nhưng đã bị rút mất linh cốt rồi ném xuống vách núi, may mắn rơi trúng khe nứt Thần Mộ. Tại đây, năm lão quỷ tranh nhau nhận nàng làm đồ đệ, xem nàng là hi vọng cuối cùng để mang tin tức của họ về tông môn. Suốt mười năm, năm vị sư phụ nuôi nàng bằng đủ loại thiên tài địa bảo. Năm mười hai tuổi, Thần Mộ mở cửa, nàng rời đi để tìm lại linh cốt, bởi thiếu nó thì thân thể này chỉ sống được vài chục năm.
Thế nhưng nàng dần phát hiện đệ tử và đồng môn của các sư phụ ai nấy đều là thiên tài được thiên đạo ưu ái, còn nàng lại là tiểu phế vật không thể tu luyện. Những tranh đoạt xoay quanh linh cốt, cơ duyên và cả tính mạng khiến Cơ Vô Song nổi giận ra tay. Cùng lúc đó, thiên tài của Ngũ đại tiên tông cũng lần lượt trọng sinh, bước vào những trận hỗn chiến chấn động muôn giới.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
190 chương





