
Về câu chuyện
Ta Sắp Phải Nhảy Tru Tiên Đài là truyện tiên hiệp pha ngôn tình, lấy bối cảnh cổ đại huyền huyễn, xoay quanh Diệu Diệu, một con Cửu Vĩ Huyền Miêu thuộc Miêu tộc. Sinh ra đã có chín cái đuôi, tương ứng chín mạng sống, nàng vốn sống khá thảnh thơi cho tới khi gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, nàng là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết kiểu truy thê hỏa táng tràng. Nam chính áo trắng vì người trong lòng là nữ phụ mà muốn lấy tim, gan, xương của nàng, thậm chí cầm kiếm ép nàng nhảy Tru Tiên Đài, coi việc mất một cái đuôi chỉ như chuyện nhỏ.
Tỉnh dậy, Diệu Diệu quý từng cái đuôi của mình hơn bao giờ hết và tin rằng chỉ có tu vi đủ mạnh mới thoát khỏi số phận ấy. Nhờ vừa thức tỉnh ký ức truyền thừa, nàng có công pháp đặc thù cùng Hư Không Chi Cảnh gắn với linh hồn, nơi một ngày tu luyện bằng một năm bên ngoài. Đúng lúc đó, đại trưởng lão lại muốn đám mèo mới thành niên đến Cửu Uyên, địa bàn của Lăng Thần Đế Quân vốn hiếm khi thu đồ đệ, để thử vận may bái sư. Diệu Diệu thì nhất quyết không bái sư, không muốn dính vào chuyện sư đồ ngược luyến, chỉ một lòng bế quan.
Ở một nơi khác, có vị Tiên Tôn độc thân mấy chục vạn năm cuối cùng cũng biết nhân duyên của mình sắp đến. Nghe nói nương tử tương lai là đệ nhất mỹ nhân Lục giới, vậy mà hắn chờ mãi, chờ được rồi thì nàng lại đòi bế quan, khiến hắn bắt đầu tự hỏi mình còn thiếu điều gì.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





