
Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?
Về câu chuyện
Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao? là một truyện thuộc thể loại ngôn tình, hài hước và huyền huyễn. Câu chuyện kể về Mặc Thiên, cô con gái thứ bảy của nhà họ Cố, vốn được cho là bị ôm nhầm và là một kẻ vô dụng, học hành kém cỏi. Tuy nhiên, Mặc Thiên lại sở hữu những kiến thức về thuật bói toán, xem tướng và phong thủy, giúp cô trở thành thần tượng của giới giải trí và chuyên gia cố vấn cho ngành điều tra. Cô còn giúp sáu người anh trai từng rơi vào “hố sâu truy thê” tìm lại vợ yêu và đón con thơ về nhà, khiến vận mệnh cả nhà họ Cố thay đổi hoàn toàn.
Trên núi Đại Đạo, Chân nhân Sài đã bói cho gia đình Mặc Thiên một quẻ xấu nhất, dự đoán gia đình cô sẽ gặp đại nạn nếu tất cả sáu người anh trai đều ly hôn. Mặc Thiên không hề lo lắng, chỉ quan tâm đến việc nhà cô có tiền hay không. Khi biết nhà họ Cố có nhiều tiền, Mặc Thiên quyết định xuống núi để ngăn chặn người anh thứ sáu ly hôn và giúp các anh trai tái hôn, đồng thời kiếm tiền đúc tượng vàng cho sư phụ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
584 chương





