
Về câu chuyện
Ta Man Hoang Bộ Lạc là truyện tiên hiệp dị giới về Cổ Trần, một thanh niên thế kỷ 21 chỉ ngủ một giấc đã xuyên việt tới Man Hoang thế giới, trở thành người nguyên thủy khoác da thú. Sau khi lão tộc trưởng bệnh chết, hắn được suy cử làm tộc trưởng Hoang Lang bộ lạc. Bộ lạc có hơn ngàn người sống trong động đá, dùng công cụ mài từ đá, ngày ngày hái quả, săn bắt giữa vùng đất đầy hung thú, độc trùng và sinh vật tiền sử.
Để được che chở, mỗi năm bộ lạc phải dâng mười tộc nhân trẻ tuổi cho Tế Thần trong Cấm Sơn. Cổ Trần chưa nghĩ ra cách ngăn cản thì hộ vệ Hắc Thổ hớt hải báo tin. Lão Vu Chúc mang trọng thương trở về, nói Tế Thần nổi giận, đòi hai mươi tế phẩm trong ba ngày, nếu không sẽ diệt cả bộ lạc. Cổ Trần không chấp nhận để tộc nhân của mình làm thức ăn. Hắn cũng không cam chịu cảnh Nhân tộc bị các tộc khác nuôi nhốt làm nô lệ và lương thực, nên cầm kiếm thề không khuất phục trước Man Hoang Bách Tộc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.465 chương





