
Về câu chuyện
Ta Là Bình Hoa Của Tông Môn là truyện ngắn huyền huyễn pha kiếm hiệp và ngôn tình, xoay quanh Thanh Âm, một cô gái có dung mạo tuyệt sắc nhưng linh căn tạp nham, tu luyện chậm như rùa bò. Trước lúc qua đời, vị sư phụ tán tu trao cho nàng một thanh kiếm gỉ sét, tua rối, bụi bám đầy. Ông dặn rằng kiếm đã khai mở linh trí, không cần chủ nhân mạnh mà chỉ cần chân tâm. Kèm theo đó là phong thư gửi gắm nàng cho Hứa chưởng môn của Vạn Kiếm Tông.
Thanh Âm trở thành đệ tử nội môn của đệ nhất tông môn thiên hạ dù chỉ ở Trúc Cơ tầng ba, kiếm pháp vụng về. Nhờ gương mặt xinh đẹp, nàng được đại sư huynh tận tình chỉ dạy, được nhị sư tỷ chiều chuộng bằng điểm tâm và châu ngọc. Tam sư huynh Cố Nhạn Hàn là kiếm tu mạnh nhất tông, xưa nay lạnh lùng chỉ biết kiếm đạo. Vậy mà có lần bắt gặp nàng lén nướng thỏ sau núi, hắn lại dừng chân nhắc nàng cẩn thận.
Dù bị xem là bình hoa, Thanh Âm vẫn đứng đầu mọi kỳ đại hội thử kiếm, tất cả nhờ thanh kiếm tên Mỹ Lệ. Thanh kiếm này mê cái đẹp, ngày nào cũng đòi tắm rửa xông hương, chải tua, cài châu ngọc và soi gương, khiến kiếm khắp thiên hạ chỉ muốn cúi đầu trước nó. Một tu sĩ ngoại tông đến gây sự, buông lời trêu ghẹo đòi Thanh Âm làm đạo lữ. Chỉ một cái rung nhẹ của Mỹ Lệ đã khiến mọi thanh kiếm trong đại điện quay mũi về phía hắn. Đêm đó, danh kiếm các đỉnh núi xếp hàng trước mặt nàng, chờ đến lượt được hẹn hò với Mỹ Lệ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





