
Về câu chuyện
Ta Không Phải Đóa Kiều Hoa là truyện kiếm hiệp cổ đại, kể nhẹ nhàng theo góc nhìn nữ chính, xoay quanh một cặp oan gia giữa chốn giang hồ. Thích Dung vốn là cô gái thôn quê chưa từng rời nhà, lại lỡ bước vào võ lâm. Từ đó, đời nàng vướng ba chuyện khó buông. Nàng giết Phùng Mạc, Lão Tam của Ngũ Quỷ ở Tương Biên, nên bị cả bọn truy sát suốt vạn dặm. Nàng đặt chân vào Vấn Kiếm Minh, minh hội đứng đầu giang hồ, và nghe lỏm vô số chuyện riêng của thiên hạ. Và nàng dính phải Phương Hủ Chi.
Phương Hủ Chi được ví như đóa hoa độc gom đủ năm thứ độc. Võ nghệ của hắn tầm thường nhưng chạy trốn thì cực giỏi, lừa lọc thành thạo, mưu tính sâu xa, khó ai đoán được lòng. Hắn mang nhiều thân phận, bề ngoài là một công tử bột phong lưu mà xảo quyệt, nhưng lại đúng là khắc tinh của nàng. Một thiếu nữ lanh lợi, hay toan tính mà vẫn ngây thơ chạm trán một kẻ lắm mưu nhiều kế, giữa nơi giang hồ chẳng dễ sống.
Truyện mở đầu vào năm thứ tư Càn Đức thời Hậu Chu, khi đại hội Vấn Kiếm sắp diễn ra tại sơn trang Vấn Kiếm ở Kỳ Châu. Người võ lâm kéo về đông nghịt, bàn tán việc minh chủ Tô Nhược Bạch định truyền vị cho đệ tử Tô Thanh Y. Trước cổng, một gã thư sinh cầm quạt rao bán tin đồn. Một thiếu nữ váy vàng đeo con dao nhỏ nạm hồng ngọc chịu bỏ ba lượng bạc để nghe chuyện Diệp Kình Vấn phái Điểm Thương thách đấu Tô Nhược Bạch.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
94 chương





