
Về câu chuyện
Ta Không Muốn Nghịch Thiên là truyện kiếm hiệp huyền huyễn mang màu sắc hài hước của Tân Phong. Truyện xoay quanh Lâm Phàm, một thanh niên thời hiện đại bị cuốn vào thế giới võ đạo cổ đại cùng một hệ thống phụ trợ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một trận ẩu đả ở trạm xe lửa. Lâm Phàm hùng hổ tung Vịnh Xuân Quyền với hai gã to con, nhưng chỉ vài giây sau đã lãnh trọn hai cú đấm và mất hết tri giác. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong một căn phòng bày toàn đồ gỗ đắt tiền. Hắn không hề có chút ký ức nào về nơi này. Gương mặt trong gương vẫn là của chính hắn, đến vết sẹo tiêm phòng trên cánh tay trái cũng còn nguyên, chứng tỏ cả thân xác lẫn linh hồn đều đã sang thế giới mới. Rụt rè trốn trong phòng ba ngày, sống nhờ mấy đĩa bánh ngọt, cuối cùng hắn quyết định bước ra ngoài và phát hiện mình là công tử của một gia đình giàu có. Thế nhưng lần đầu ra mắt đã gặp sự cố. Hắn thân mật vỗ vai một nam tử trẻ tuổi, cường tráng, gọi người ta là huynh đệ và nhờ nhường đường, để rồi nghe người hầu bên cạnh cất tiếng chào lão gia.
Có trong tay hệ thống hỗ trợ, Lâm Phàm lại chẳng hề muốn tu luyện mà chỉ mơ làm một công tử hoàn khố, ăn chơi hưởng thụ qua ngày. Nhưng cha hắn không để hắn toại nguyện, ép hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, buộc gã công tử lười biếng này phải dấn thân vào con đường võ đạo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





