
Ta Đưa Tiên Quân Đi Ngồi Tù
Về câu chuyện
Ta Đưa Tiên Quân Đi Ngồi Tù là một truyện thuộc thể loại nữ cường, ngôn tình, cổ đại và hài hước. Nhiếp Chiêu, một nữ công chức hiện đại, xuyên không vào Tiên giới nhưng không phải như những người khác phải khổ luyện tu tiên mà cô đã phi thăng thành tiên ngay lập tức. Tuy nhiên, Tiên giới mà cô đến lại đầy rẫy những thần tiên lơ là trách nhiệm, gây ra nhiều vấn đề cho hai giới Tiên và Phàm. Nhiếp Chiêu, vốn là nạn nhân của mối tình ngược luyến giữa Tiên và Phàm, quyết tâm trừng trị những kẻ tắc trách này theo đúng pháp luật.
Khi mở mắt ra, Nhiếp Chiêu thấy mình nằm trong một căn phòng tân hôn đỏ rực, bị giam lỏng suốt nửa tháng. Cô nhận ra đây là hiện thân của một thiếu nữ cùng tên trong thế giới huyền huyễn, nơi có cả Tiên, Ma, Yêu, Quỷ và người phàm có thể tu luyện. Cô gái Nhiếp Chiêu này đã gặp nhiều sóng gió do bị Thượng thần chọn làm đối tượng độ tình kiếp, dẫn đến tình yêu ngược tâm và cuối cùng cô tự kết thúc cuộc đời mình. Nhiếp Chiêu quyết tâm không để những kẻ tắc trách này tiếp tục gây hại, cô sẽ xử lý họ theo đúng pháp luật, khiến họ phải ngồi tù.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
85 chương





