
Về câu chuyện
Tên truyện "Ta Cướp Được Phu Quân Từ Bảng Vàng" thuộc thể loại cổ đại và trọng sinh. Giang Vũ, con gái của tướng quân, có ước mơ tránh xa Thái tử để không phải gả vào Đông cung. Theo thuật tiên tri của thị nữ Trà Trà, nếu gả vào Đông cung, gia đình cô sẽ gặp tai họa diệt môn. Ngày yết bảng vàng, cha cô quyết định chọn thám hoa lang, thay vì trạng nguyên lang, để tránh sự tranh giành của Tả tướng và Đại tướng quân. Chiếu chỉ ban hôn vừa ban ra, Thái tử và Thất công chúa đồng loạt vấp ngã. Đêm tân hôn, Vệ Lăng Phong thú nhận rằng anh cưới cô để tránh Thất công chúa. Giang Vũ an ủi anh và nói rằng cô cũng gả cho anh để tránh Thái tử. Cô còn hứa sẽ đón tất cả những người mà anh yêu về phủ cho anh. Vệ Lăng Phong nghe vậy thì bất ngờ và nói rằng anh đối với cô vừa gặp đã thương, thề rằng đời này ngoài cô ra nếu còn nạp thêm người khác thì sẽ không chết tử tế.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





