
Về câu chuyện
Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch là truyện hệ thống pha chất hài hước, mở đầu trong bối cảnh đô thị. Lưu Tiểu Viễn, chàng trai hai mươi hai tuổi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, vừa tốt nghiệp một trường đại học hạng hai. Để anh được đi học, cha mẹ phải dè sẻn từng đồng, còn chị gái bỏ dở cấp ba đi làm, gửi hết lương về nhà. Anh tự hứa sẽ thành đạt để báo đáp người thân.
Thế nhưng suốt gần nửa tháng chạy khắp nơi nộp hồ sơ dưới trời nắng gắt, anh chỉ nhận về những lời từ chối vì thiếu kinh nghiệm, hoặc gặp những chỗ làm lương thấp chẳng có tương lai. Giữa lúc chán nản, anh còn tính chuyện đưa bạn gái Trương Dung Dung, hoa khôi cùng khóa, về quê làm ruộng. Rồi vì thất tình, Lưu Tiểu Viễn tình cờ sở hữu Hệ thống thần cấp vô địch, nơi chứa vô số nhân vật cực mạnh có thể triệu hồi. Từ đây, anh bước vào một thế giới mới, gọi những trợ thủ ấy ra sát cánh chiến đấu bên mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
34 chương





