
Về câu chuyện
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ là một truyện cổ đại trọng sinh và sủng, kể về cuộc đời của Ngọc Nương, một ái thiếp của Tấn Vương. Trong kiếp trước, Ngọc Nương là ái thiếp của Tấn Vương nhưng cuộc sống hạnh phúc chưa kéo dài đã bị mất mạng. Khi sống lại, Ngọc Nương quyết định giữ lấy mạng sống của mình và làm tốt vai trò của một bà vú, không mưu cầu danh lợi. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, Tấn Vương lạnh lùng trở nên quan tâm và chăm sóc Ngọc Nương, khiến nàng bất ngờ và không biết phải đối mặt ra sao.
Tấn Vương, tên thật là Tấn An, nổi tiếng là một minh quân chăm chỉ lo việc nước, nhưng lại gây nhiều tranh cãi vì cách đối xử đặc biệt với Ngọc Nương. Dân gian đồn thổi rằng Ngọc Nương là một quả phụ dẫn theo con trai khi bước vào vương phủ, và Tấn An đã nhận đứa trẻ này làm con nuôi chính thức. Điều này khiến nhiều người chỉ trích, nhưng Tấn An kiên quyết bác bỏ và khẳng định rằng đứa trẻ là con ruột của mình.
Ở chương đầu, Ngọc Nương chờ đợi để gặp lại con trai Tiểu Bảo sau một năm xa cách. Cô được sủng ái trong vương phủ và vương phi cũng rất nể mặt cô. Khi gặp lại Tiểu Bảo, Ngọc Nương không kìm được xúc động, ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Tuy nhiên, cô cũng lo lắng về việc liệu hành động này có gây ra rắc rối hay không, đặc biệt là khi Tấn Vương lạnh lùng nhưng lại có những hành động kỳ lạ với cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
234 chương





