
Sủng Phi Yêu Kiều Quẩy Nát Hậu Cung
Về câu chuyện
Sủng Phi Yêu Kiều Quẩy Nát Hậu Cung là một truyện xuyên không về một nữ chính hiện đại có học vị cao. Khương Hân Nguyệt, một chuyên gia trị liệu tâm lý, bất ngờ xuyên không đến Đại Yến, một triều đại chưa từng tồn tại trong lịch sử. Ngay giây phút đầu tiên, nàng bị một phi tần quyền lực tát và đá ngã vì tranh cãi về một cành hoa hải đường. Khương Hân Nguyệt nhận ra mình đã chiếm lấy cơ thể của một thứ nữ trong nhà họ Khương, vốn đã bị Lệ quý phi, sủng phi đứng đầu hậu cung, trừng phạt vì dám tranh đấu. Trước tình hình nguy hiểm, Khương Hân Nguyệt phải tính toán cách giữ mạng và thăng tiến trong chốn hậu cung đầy rẫy tranh đấu. Cô còn phải đối mặt với sự ghét bỏ của đích tỷ, người vốn đã không hòa thuận với nguyên chủ từ trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
548 chương





