
Về câu chuyện
Sư Tỷ Nàng Chỉ Được Cái Đẹp là truyện ngắn tiên hiệp ngôn tình mang màu sắc ngược, mở ra ngay trong ngày đại hôn của Dao Trì Tâm, đại sư tỷ của Dao Quang phái và là con gái cưng của chưởng môn.
Dao Trì Tâm có nhan sắc trời ban và chẳng mảy may khiêm tốn về điều đó. Nàng vui vẻ khoe với sư muội Lãm Nguyệt đóa châu hoa hổ phách đính lông loan điểu, thứ nguyên liệu luyện khí quý hiếm mà nàng phải nài nỉ phụ thân rất lâu mới có được. Tiêu chuẩn chọn phu quân của nàng cũng thẳng thắn không kém: võ công tạm được là xong, còn dung mạo thì nhất định phải xuất chúng. Theo nàng, trong nhà đã có một người cha võ lực hùng hậu mà ngoại hình chẳng mấy dễ nhìn là quá đủ rồi.
Người được nàng chọn là Bạch Yến Hành, cao đồ của Bắc Minh Kiếm Tông, tay cầm Lôi Đình kiếm, được xem là nhân tài nổi bật trong lớp tu sĩ cùng thế hệ. Khác với lời đồn rằng kiếm tu chỉ biết si mê kiếm, hắn đối với nàng dịu dàng, kiên nhẫn và chu đáo. Chưa đến giờ lành, hắn đã tìm sang thăm rồi tự tay đeo cho nàng một chiếc vòng ngọc bích, giữa tiếng trêu chọc của đám sư tỷ muội. Ai nấy đều đoán món quà được trao gấp gáp trước hôn lễ như vậy hẳn là một pháp khí chẳng hề tầm thường.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





