
Về câu chuyện
Sư phụ Ngày Ngày Cầu Xin Ta Đừng Phá Cảnh là truyện tiên hiệp xuyên không pha màu ngôn tình, kể về Tuân Diệu Lăng, một linh hồn từ thế giới khác lạc vào cõi tu tiên. Ở nơi này, cứ mười năm các tiên môn lại mở đợt thu nhận đệ tử. Dân gian gọi dịp ấy là Lễ Tiên Duyên và mở hội ăn mừng khắp nơi. Cha mẹ Tuân tin chắc con gái có tư chất, hăng hái đưa nàng tới thị trấn Vân Khê, điểm tuyển chọn thuộc địa phận Thanh Lam Tông.
Trái với sự nhiệt tình của cha mẹ, Tuân Diệu Lăng ngồi trên chiếc xe la lắc lư mà chỉ chực ngủ gật. Trong đầu nàng chỉ tính chuyện lúc về thuê xe ngựa cho êm, hoặc nán lại vài hôm đi dạo hội chùa. Nàng không ngờ sang tới thế giới mới vẫn phải nếm lại kiểu thúc giục chẳng khác gì phụ huynh kiếp trước giục con thi vào biên chế. Thế nhưng linh căn không phải thứ cố gắng mà có được: có là có, không là không.
Dưới chân núi, đám đông chen chúc trước đài ghi danh. Một tên đồ tể buông lời chế giễu con trai nhà khác, lập tức bị đệ tử áo xanh của tiên môn phạt cấm ngôn bảy ngày. Từng nhóm người đặt tay lên bàn trắc linh rồi thất vọng ra về, cho tới khi con trai của người chăn trâu Ngưu Nhị khiến bàn phát sáng. Giữa cảnh đãi cát tìm vàng ấy, lượt thử của Tuân Diệu Lăng vẫn đang chờ phía trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
249 chương





