
Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc
Về câu chuyện
Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc là truyện tiên hiệp xuyên không mang màu sắc hài hước. Nhân vật chính là Lê Dạng, một cô gái vừa thức trắng đêm đọc hết một bộ tiểu thuyết tu tiên. Lúc lướt phần bình luận, cô thấy tấm ảnh một con rùa ngoi lên mặt nước đang được chia sẻ rầm rộ và tiện tay để lại hai chữ "Ngọc túc". Ngay sau đó trời đất quay cuồng. Cô tỉnh dậy trong U Tĩnh Thủy Động đầy linh khí, nhưng không còn là người mà đã thành một con Huyền Vũ ấu tể trán hói, mai xanh, huyết mạch cuối cùng của Huyền Vũ nhất tộc.
Trước mặt cô, hai thủ đại đệ tử đang giằng co. Một bên là kiếm tu áo trắng Tề Bất Ly của Vạn Kiếm Tông, nam chính nguyên tác ở Kim Đan hậu kỳ. Bên kia là phù tu áo đen Lâu Khí của Ngự Phong Tông, đại phản diện ở Nguyên Anh tiền kỳ. Lê Dạng nhớ rõ số phận của mình trong sách: bị Tề Bất Ly mang đi, kẻ lúc nào cũng đánh vượt cấp, rồi làm tấm khiên đỡ đòn cho hắn hết trận này đến trận khác. Cuối cùng mai rùa của cô bị Lâu Khí hắc hóa đập nát và cô mất mạng, còn hắn thì phi thăng, cưới nữ chính.
Không muốn làm vật hy sinh, cô lén bò lên bờ định trốn nhưng bị chặn lại. Một cái ợ cùng một tiếng xì hơi lỡ trớn vô tình phá tan trận pháp của Lâu Khí, khiến linh khí trong mai bùng nổ và thủy động chực sụp đổ. Giữa mưa huyền thạch, kẻ níu đầu người giữ đuôi, chẳng ai chịu nhường. Rồi cả hai cùng lúc dùng máu lập chủ tớ khế ước với cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
608 chương





