
Sư Muội Ác Độc Không Cần Tẩy Trắng, Một Mình Cân Hết Cả Tông Môn!
Về câu chuyện
Sư Muội Ác Độc Không Cần Tẩy Trắng, Một Mình Cân Hết Cả Tông Môn! là truyện tiên hiệp ngôn tình mang màu sắc sủng. Nhân vật chính là Khương Tước, một sinh viên bình thường bị đám đòi nợ của người cha nghiện cờ bạc đánh chết, rồi tỉnh lại trong một quyển truyện tu chân. Nàng nhập vào đúng vai nữ phụ ác độc trùng tên với mình. Nhân vật này là tỷ tỷ của nữ chính Khương Phất Sinh, dung mạo tầm thường, không có linh căn, chỉ được cái sức lực lớn. Muội muội được trưởng lão Thiên Thanh Tông thu làm thân truyền đệ tử và được bốn vị sư huynh si mê. Còn nguyên chủ thì bị hào quang nữ chính chèn ép đến mức hắc hóa, liên tục tìm đường chết.
Khương Tước xuyên tới đúng lúc nguy kịch nhất. Nguyên chủ đã lén ăn Bích Huyết Thảo vốn dùng để chữa mắt cho Khương Phất Sinh, lại còn lăng mạ nàng ta. Bốn vị sư huynh nổi giận, nhị sư huynh Diệp Lăng Xuyên đã kề kiếm sắp đâm xuống. Nhờ biết trước cốt truyện, nàng vội hứa sẽ tìm Trần Hư đạo trưởng, người đang ẩn dật ở một thị trấn xa xôi, nhưng không ai tin. Bị uy áp Trúc Cơ đè đến hộc máu, nàng liều dùng tay không bẻ gãy linh kiếm khiến cả bốn người sững sờ.
Thế nhưng đoạn kiếm nàng ném đi lại lao về phía Tiên chủ Vô Uyên đang đứng phía sau. Hắn là con trai lão tổ tông môn, mang thân phận bán yêu, đã đạt tới Hóa Thần kỳ. Hắn cũng là chỗ dựa lớn nhất của Khương Phất Sinh, sẵn sàng giết bất cứ ai làm tổn thương nàng ta. Lúc này, hắn dừng lại trước mặt Khương Tước và hỏi nàng có biết mạo phạm Tiên chủ là tội gì không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
970 chương





