
Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Về câu chuyện
Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ là truyện ngôn tình trọng sinh, nữ cường, kể về hành trình báo thù của Vân Sơ, đại tiểu thư phủ tướng quân.
Kiếp trước, nàng gả vào Tạ gia bần hàn, làm thê tử của một trạng nguyên. Khi mang thai tám tháng, nàng mất con và không thể sinh nở thêm. Biết ơn nhà chồng vì không hưu thê, nàng cam tâm nhận nuôi toàn bộ thứ tử, thứ nữ mà phu quân có từ trước đại hôn. Nàng dốc lòng dạy dỗ, thậm chí để lại sẹo bỏng trên tay vì cứu con, đưa đám trẻ thành tài và giúp Tạ gia trở thành tân quý triều đình. Thế nhưng chính những đứa con ấy quay sang hãm hại Vân gia. Trưởng tử mưu tính vu tội phản loạn, thứ tử giấu chứng cứ trong nhà họ Vân, tam tử tự tay đưa rượu độc cho nàng, những đứa còn lại lạnh lùng đứng nhìn. Hơn trăm người Vân gia bị chém đầu, còn Vân Sơ chết năm ba mươi tư tuổi.
Mở mắt lần nữa, nàng thấy mình trở về năm hai mươi tuổi. Trưởng tử Tạ Thế An khi ấy mới mười hai, chưa phải kẻ đỗ đầu Tam nguyên và nắm đại quyền trong nội các như sau này. Một cái tát cùng lệnh quỳ từ đường khiến hắn sững sờ trước người mẫu thân vốn chưa từng nặng lời. Lần này, Vân Sơ quyết không để thảm kịch lặp lại. Trưởng tử ham học sẽ mất đường khoa cử, thứ tử mê võ sẽ không chạm tới quân doanh, trưởng nữ chuộng quyền quý sẽ bị gả vào nhà không quyền không thế, còn ấu tử bất tài sẽ bị mặc kệ tự sinh tự diệt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
510 chương





