
Sau Khi Xuyên Sách, Ta Và Vai Ác Bạo Quân Rải Cẩu Lương
Về câu chuyện
Sau Khi Xuyên Sách, Ta Và Vai Ác Bạo Quân Rải Cẩu Lương là truyện xuyên sách cổ đại, kết hợp cung đấu, huyền huyễn và giọng kể hài hước. Vân Hề vốn là một ảnh hậu. Suốt năm năm, nàng âm thầm say mê một nam thần chỉ có trong trang sách, nhân vật thuộc cuốn tiểu thuyết tu tiên Hành trình trở thành thần tiên của cô nương nhà nông.
Một đêm mưa giông, nàng tỉnh dậy trong thân xác Vân mỹ nhân. Đây là một vai phụ không đáng có tên họ, ngoài nhan sắc đứng đầu ba nước thì chẳng có gì trong tay. Từ ký ức nguyên chủ, Vân Hề biết cô gái này mắc bệnh tim từ nhỏ, mất cha mẹ năm mười sáu tuổi rồi bị nhà họ Vân đưa vào hậu cung. Vì quá đẹp, nàng ấy bị người khác ghen ghét và ngày ngày bị dọa rằng bạo quân thích lột da làm đèn lồng, nướng thịt người, rút lưỡi kẻ lỡ nấc cục. Khi sắp đến lượt thị tẩm, nàng ấy lại bị giả ma hù giữa đêm sấm chớp, lên cơn đau tim mà chết.
Người khác nghe nhắc đến bạo quân thì run sợ, còn Vân Hề lại mừng như bắt được vàng, bởi vị hoàng đế ấy chính là Thích Thích, nam thần nàng hằng mến mộ. Nguyên nữ chủ dặn nàng phải cẩn thận khi bạo quân lật thẻ bài, nhưng nàng chỉ mong mình được chọn. Từ hôm gặp mặt, ngày nào nàng cũng tuôn ra những lời tán dương không câu nào lặp lại, cho đến khi vị bạo quân nói rằng chàng không muốn làm nam thần của nàng mà muốn làm phu quân của nàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
60 chương





