
Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ
Về câu chuyện
Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ là truyện ngôn tình cổ đại pha huyền huyễn và linh dị, xoay quanh báo thù và trọng sinh. Năm Khánh Nguyên thứ năm, yêu ma hoành hành khắp nơi, kinh thành phải dựa vào ánh đèn đuốc kết thành đồ đằng để xua đuổi quỷ quái.
Quý Thiền vốn là đích trưởng nữ của Tấn Dương Hầu. Mẫu thân nàng qua đời mới ba tháng, kế phu nhân Tiết thị đã vào cửa và bất hòa với nàng. Không lâu sau, một người tự xưng là nha hoàn cũ của mẫu thân nàng tìm đến, nói nàng là con riêng do Hầu phu nhân tư thông mà có. Nghe Tiết thị khuyên phải tra cho rõ, Hầu gia lần lượt tin lời bà đỡ cùng đám tôi tớ cũ. Ông tuyên bố nàng không phải máu mủ của mình và đuổi nàng khỏi gia môn, còn bảo đó là nể tình nhiều năm dưỡng dục. Đêm hội đèn tết Thượng Nguyên, cũng là ngày sinh nhật phụ thân, nàng đứng ngoài cửa hông Hầu phủ xin được gặp ông một lần. Nàng chỉ nhận về sự lạnh nhạt của Tiền ma ma, rồi được Xuân Hòa, nha hoàn thân cận của Tiết thị, ngỏ ý dẫn vào phủ.
Bị đuổi đi, thương tích gần chết, Quý Thiền gặp một con hồ ly tám đuôi vượt vạn dặm từ Bắc Hoang đến kinh thành tìm tên. Tương truyền yêu quái tu luyện đủ mà hỏi được tên người thì có thể hóa thành người. Thế nhưng tám đuôi của nó đều đã đứt, không còn cách nào biến thành người nữa. Quý Thiền liền trao lại thân thể mình, nhờ nó thay nàng sống tiếp và báo thù. Nhân vật chính gồm Quý Thiền (A Triền) và Bạch Hưu Mệnh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
227 chương





