
Sau Khi Giết Ta Sư Tôn Hóa Điên
Về câu chuyện
Sau Khi Giết Ta Sư Tôn Hóa Điên là truyện bách hợp tiên hiệp có yếu tố xuyên không, trọng sinh, kể theo góc nhìn chủ công Ân Cửu Nhược. Nàng là linh hồn nhập vào thân xác một phàm nhân vừa chào đời, lớn lên vẫn không thể tu tiên, thường mất trí nhớ, trên mặt có hoa văn đỏ như mạng nhện. Mở đầu truyện, nàng bị một yêu chủ giam giữ, rồi bị chọn làm lô đỉnh song tu vì máu có mùi thơm. Giữa lúc nguy cấp, Trường Phạn đạo tôn Phù Thanh áo trắng, cầm dù ngọc xanh, phá cửa xông vào. Ân Cửu Nhược kinh hãi nhận ra vị đạo tôn thanh lãnh và yêu chủ tà mị có gương mặt giống hệt nhau.
Sau khi được cứu và trải qua một đêm hoang đường, Phù Thanh đưa nàng về tông môn, bảo nàng gọi mình là sư tôn và nói sẽ thành thân với nàng. Nhưng ngay đêm cưới, Phù Thanh đâm kiếm xuyên tim nàng, lấy máu tim để kích kiếm diệt ma tộc đang đột kích. Hấp hối trong bùn máu, Ân Cửu Nhược hiểu mọi chuyện là âm mưu sắp đặt từ trước, rồi hồn phi phách tán, hóa thành ma.
Ma giới đón nàng về làm thiếu chủ, còn Phù Thanh trở lại tầng trời thứ ba mươi sáu, ôm thi thể phàm nhân mà sinh tâm ma, tóc bạc trắng sau một đêm. Khi Ân Cửu Nhược nhận lời thành thân với nữ vương Tu La giới để kết minh chống Thần giới, Phù Thanh phá bỏ đạo vô tình, một mình xông vào Ma giới đúng ngày đại hôn, khàn giọng nói rằng mình đến để gả cho nàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
97 chương





