
Sau Khi Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nhân Thiết Của Ta Sụp Đổ Rồi
Về câu chuyện
Sau Khi Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nhân Thiết Của Ta Sụp Đổ Rồi là một truyện tiên hiệp hài hước kể về Nam Hi, một nữ đệ tử của tông môn tu tiên. Nam Hi xuyên không thành nữ chính trong một truyện tiên hiệp ngược văn, nơi nàng bị người trong lòng xem như thế thân và bị tông môn chán ghét. Hệ thống bắt nàng phải tuân theo cốt truyện, nếu không sẽ xóa bỏ nàng. Nam Hi giả vờ bi thương trước cổng tông môn để thu hút sự đồng cảm, nhưng hành động này lại khiến các đệ tử khác cảm thấy khó hiểu và xa cách. Nam Hi phải duy trì thiết lập nhân vật và cố gắng thích nghi với cốt truyện, đồng thời tận hưởng thú vui từ việc giả vờ bi thương và thu hút sự chú ý của mọi người.
Nam Hi xuyên tới thế giới này từ khi còn nhỏ và được Chưởng môn nhận làm đệ tử. Nàng có căn cốt tuyệt hảo và tướng mạo thanh tú, nhưng xuyên thành nữ chính ngược văn nên phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hôm qua, Nam Hi đi theo cốt truyện và bị nam chính từ chối phũ phàng. Hôm nay, nàng tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật bằng cách giả vờ bi thương trước cổng tông môn, thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, hành động này lại khiến các đệ tử khác cảm thấy khó hiểu và xa cách, thay vì đồng cảm với nàng. Nam Hi cố gắng giải thích với hệ thống và nhận ra rằng hành động của mình đã làm mọi người cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





