
Về câu chuyện
Sát Thần là một tác phẩm thuộc thể loại Tiên Hiệp và Huyền Huyễn, kể về Thạch Nham, một người yêu thích vận động cực hạn cuồng nhiệt. Trong một lần thám hiểm Hố xanh ở quần đảo Bahamas, Thạch Nham bị lạc và mất tích. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang ở trong một thạch động với nhiều thi thể xung quanh, và cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thạch Nham nhận ra mình đã chuyển sinh vào cơ thể của một thiếu gia trẻ tuổi tên là Thạch Nham, sống trong một thế giới khác gọi là Thần Ân đại lục, nơi mà người dân có thể sở hữu những năng lực đặc biệt gọi là Vũ Hồn.
Thạch Nham nhanh chóng nhận ra rằng Vũ Hồn này không chỉ giúp anh thoát thai hoán cốt mà còn ẩn chứa hai Vũ Hồn khác trong cơ thể, đều đã thức tỉnh. Trong thế giới này, người có Vũ Hồn có lợi thế lớn trong việc tu luyện võ đạo và trở thành cường giả. Thạch Nham, với tài năng và quyết tâm của mình, bắt đầu tu luyện với tốc độ kinh hoàng, mong muốn trở thành một vị Thần Vương mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm trong một thế giới nơi mà người ăn thịt người và các thần linh đã mất đi sức mạnh để can thiệp.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.614 chương





