
Về câu chuyện
Rốt Cuộc Cô Đang Mang Cốt Nhục Của Kẻ Nào? là truyện xuyên không cổ đại thuộc dòng nữ cường, pha chút hài hước. Nhân vật chính là Sở Lê, truyền nhân thế gia cổ võ, tinh thông cả y thuật lẫn độc thuật. Nàng tỉnh dậy trong thân xác vị Thái tử bị cả triều xem là phế vật, nhưng thực chất lại là một cô gái. Năm xưa Thái tử thật chết yểu, mẫu hậu liền để người em gái song sinh cải nam trang thế chỗ, khiến nguyên chủ suốt bao năm sống trong nỗi sợ mang tội khi quân.
Ngay đêm đầu tiên sau khi xuyên tới, Sở Lê bị hạ xuân dược trong Vân Quang điện và trải qua một đêm với một nam nhân lạ cũng trúng thuốc. Nàng không kịp nhìn rõ mặt hắn. Tam hoàng tử còn đặt sẵn cung nữ Xảo nhi để vu cho Thái tử tội dâm loạn hậu cung, chờ Hoàng thượng và Vinh Quý phi đến bắt tại trận. Không còn nhu nhược như nguyên chủ, Sở Lê nhanh chóng xoay chuyển tình thế, trả cái bẫy ấy lại cho chính kẻ đã giăng ra.
Rắc rối lớn hơn ập đến khi nàng có một cặp long phượng thai mà không biết cha của hai đứa trẻ là ai. Nàng nghi ngờ ba người: Thống lĩnh Cấm quân Bùi Dã, Phiêu Kỵ Đại tướng quân Mộ Phong và Thái phó Dạ Hàn Đình, trong khi nam nhân đêm ấy cũng che giấu nhiều thân phận. Vừa giấu con, vừa giữ bí mật nữ nhi, Sở Lê còn phải tranh đấu trên triều đường và xông pha sa trường. Bên cạnh nàng có bốn vị sư phụ giỏi võ công, y độc và huyền thuật hết lòng che chở. Cũng vì quá mạnh, nàng vô tình khiến các nam nhân quanh mình tranh giành nhau ngày càng gay gắt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
506 chương





