
Về câu chuyện
Roi Đánh Hồn 4: Bảy Cái Đầu là một câu chuyện thuộc thể loại huyền huyễn, kể về những điều kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhân vật chính là một người chuyên xung sát cho xe tải, được một tài xế xe khách tên Vu Quảng Bình tìm đến nhờ giúp trấn xe. Vu Quảng Bình đã dùng ba tảng đá trấn xe nhưng tất cả đều đã vỡ, khiến ông lo lắng về an toàn cho hành khách trên chuyến xe cuối cùng của mình. Vu Quảng Bình giải thích rằng trong nghề xe khách, hành khách có số đuôi là 7 hoặc 4 được coi là điều xui xẻo, dễ rước vận rủi. Ông đã lái xe khách suốt hai mươi năm mà chưa từng xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng gần đây, mỗi khi xe rời bến từ thành phố, số khách luôn là 37 hoặc 17, 27. Điều này khiến ông lo lắng và quyết định tìm đến người chuyên xung sát để đảm bảo an toàn cho hành khách.
Trong cuộc gặp đầu tiên, Vu Quảng Bình đưa ra hai mươi nghìn tệ để mời nhân vật chính giúp trấn xe cho đến cuối tháng. Ông giải thích rằng tuyến xe của ông sẽ bị hủy bỏ khi đường cao tốc mới chính thức thông xe, nên ông muốn đảm bảo an toàn cho hành khách trong những chuyến xe cuối cùng. Nhân vật chính nhận lời giúp và cùng Vu Quảng Bình đến bến xe khách. Tại đây, anh gặp tiếp viên Chúc Huyên và một thanh niên khác, người không tin vào những điều kỳ lạ mà Vu Quảng Bình nói. Tình huống này đặt ra xung đột giữa niềm tin và hoài nghi, đồng thời tạo ra không khí căng thẳng khi hành khách trên xe liên tục có số lượng rơi vào các con số mang sát khí nặng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





