
Về câu chuyện
Rèn Lại Kiếm Xưa Giữa Cõi Phàm là truyện tiên hiệp lấy bối cảnh Vân Hoang, thế giới tu chân nơi huyết thống và linh căn định đoạt số phận mỗi người. Lục Vân Thâm, hai mươi bốn tuổi, là Đại sư huynh của Cửu Lăng Kiếm Tông, mang trong ngực khúc Tiên Thiên Kiếm Cốt hiếm có. Năm sáu tuổi, chàng được Tông chủ Tiết Huyền Khanh nhặt về từ biên ải. Suốt mười tám năm, chàng đổ máu giữ danh tiếng tông môn, coi thầy như cha, xem sư đệ Tạ Lăng Thiên như ruột thịt.
Thế nhưng trên cấm địa Đoạt Linh Đài, khi bị xích sắt xuyên qua vai và gối, chàng mới biết mọi ân tình chỉ là cái bẫy. Chính sư tôn đã ban thứ rượu tẩm thuốc phong tỏa kiếm quyết của chàng. Tạ Lăng Thiên thì thản nhiên để lộ việc chàng sa vào vòng vây yêu thú vốn chẳng phải tình cờ. Họ nuôi dưỡng chàng chỉ để chờ kiếm cốt trưởng thành rồi đoạt lấy, viện cớ chàng quá mềm lòng với phàm nhân. Bị rút cạn kiếm cốt, Vân Thâm bị vứt xuống trần gian làm thợ rèn.
Không chịu khuất phục, chàng quyết tìm một con đường tu đạo bắt nguồn từ ý chí của người phàm. Bên cạnh chàng có Diệp Thanh Ninh, nữ y sư hai mươi tuổi lanh lợi, gan dạ, mang huyết mạch thảo mộc cổ xưa có thể hàn gắn kinh mạch. Vân Thâm đúc nên một kiếm phôi từ thiên thạch, thấm đẫm hơi thở đời sống bách tính, và thế lực Kiếm tông lần theo tới tận làng quê để truy sát, cướp đoạt nó. Từ sự mộc mạc của nhân gian, chàng từng bước ngộ ra kiếm ý và thách thức định kiến ngăn cách tiên với phàm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
20 chương





