
Về câu chuyện
Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả là truyện kiếm hiệp pha đô thị, kể về Lý Dục Thần, một chàng trai tu đạo trở về thành phố Hoà sau hơn mười năm ở núi Côn Luân. Thuở nhỏ, anh sống nương tựa vào ông nội, hai ông cháu nhặt phế liệu kiếm ăn. Năm anh bảy tuổi, ông bỗng đi xa từ đầu thu, đến tháng chạp mới về và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cháu. Sau đó, Côn Luân tiên nhân Vân Dương Tử tình cờ đi ngang, đưa anh lên đỉnh Thiên Đô.
Giờ đây, Lý Dục Thần chỉ còn cách cảnh giới Tiên Thiên một bước. Sư phụ bảo anh xuống núi trải nghiệm thế gian để tìm cơ duyên đột phá. Việc đầu tiên anh làm là tìm đến nhà họ Lâm để hủy hôn ước mà ông nội và ông cụ Lâm định ra từ mười tám năm trước, khi cô cả nhà họ Lâm còn chưa chào đời. Là đệ tử Vạn Tiên Môn, anh không muốn ở rể nhà giàu, cũng mong cắt đứt duyên trần để đạo tâm vững vàng hơn, dù vẫn băn khoăn không biết mở lời ra sao khi người ta đã chờ ngần ấy năm.
Đứng trước cổng khu biệt thự sơn trang Bắc Khê trong bộ áo gai, giày vải, tóc búi trâm gỗ, anh bị bảo vệ coi thường như kẻ ăn mày. Trong lúc chờ, anh lại thấy một làn mây đen mỏng phủ trên các biệt thự giữa ngày trời quang, dấu hiệu cho thấy nhà họ Lâm dường như đang bị kẻ nào đó hãm hại. Đúng lúc ấy, quản gia Lạc bước ra, nhìn anh đầy nghi ngờ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.459 chương





