
Về câu chuyện
Quy Tắc Quan Sát Bồ Câu Đưa Thư là truyện ngôn tình đô thị pha huyền huyễn. Mọi yếu tố kỳ ảo trong truyện đều xoay quanh chuyện yêu đương của hai con người có lối nghĩ chẳng giống ai.
Từ tuần trước, Hạ Tùng La nhận ra bồ câu xuất hiện quanh mình dày đặc đến bất thường. Chúng đậu trên thanh phơi đồ ngoài ban công, đứng trên cột đèn tín hiệu bên kia đường, thậm chí có mặt cả ở cánh đồng, bờ suối trong chuyến cắm trại ngoại ô. Những đôi mắt tròn xoe ấy cứ dõi theo khiến cô nổi da gà. Cô ôm cả chồng sách về bồ câu trong thư viện để tìm lời giải, băn khoăn không biết nên báo cảnh sát hay tự đi khám tâm thần. Ngay cả Hà Kỳ, cô bạn đang thực tập ở kênh Pháp luật của đài truyền hình, cũng khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Thế rồi Hà Kỳ kể một tin lạ: Kim Sạn, vị luật sư trẻ nổi tiếng kiêu ngạo và sạch sẽ đến cực đoan, vừa thắng kiện bước ra khỏi tòa thì bị một con bồ câu lông vàng kim lao xuống cào trúng mu bàn tay. Hạ Tùng La biết loài chim này vốn hiền, hiếm khi chủ động tấn công người, càng hiếm khi dùng vuốt.
Nữ chính là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, học kém, thần kinh thô, không phải kiểu nữ cường. Nam chính Giang Hàng là người Hồng Kông, theo gia đình di cư ra nước ngoài từ bé nên nói tiếng Trung không sõi, hễ tức giận lại bật ra tiếng quê nhà. Anh vụng về trong giao tiếp, chẳng mấy để tâm đến phép tắc, và càng về sau càng điên.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
136 chương





