
Về câu chuyện
Quán Cơm Liên Giới là truyện tiên hiệp pha xuyên không và ngôn tình, mở đầu bằng một buổi trưa hè nóng như thiêu. Từ Tuấn không muốn ăn một mình nên kéo người bạn là Dương Tân Tri đi tìm quán mì quen gần đó. Đến nơi, hắn sững sờ khi thấy biển hiệu cũ đã bị thay bằng tấm bảng Tiệm Cơm Nam Lai. Ngại đi tiếp dưới nắng, hai người đành bước vào tiệm mới đang chạy thử, thực đơn ít món mà giá lại đắt. Cô gái trẻ thanh tú cầm thực đơn ra tiếp hóa ra chính là đầu bếp, khiến Từ Tuấn càng thêm ngờ vực, trong khi Dương Tân Tri vẫn điềm nhiên gọi món.
Cô đầu bếp ấy là Nam Đồ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên bên ông nội Nam Nguyên Hải, người có tay nghề làm nên tiếng tăm cho Tiệm Cơm Nam Lai cũ. Hơn mười tuổi cô đã phụ bếp, được hàng xóm gọi là thiên tài nấu nướng. Nhưng theo mong muốn của ông, cô thi đỗ đại học ở tỉnh khác rồi vào làm cho một công ty lớn. Một tháng trước, công ty cắt giảm nhân sự và tìm đủ cách ép cô tự xin nghỉ để khỏi trả bồi thường. Lang thang giữa thành phố xa lạ, Nam Đồ nhận ra nơi đó chẳng phải nhà, công việc kia cũng chẳng phải điều cô yêu thích.
Quán cũ đã mất từ khi khu phố bị giải tỏa để làm ga tàu điện ngầm. Giờ đây, với tấm biển ông nội để lại, Nam Đồ đứng bếp trong căn tiệm vắng khách, vẫn nấu từng món thật cẩn thận để giữ danh tiếng Nam Lai.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
460 chương





