
Quận Chúa Được Trăm Quỷ Đưa Dâu, Thiếu Tướng Quân Có Dám Cưới Không?
Về câu chuyện
Quận Chúa Được Trăm Quỷ Đưa Dâu, Thiếu Tướng Quân Có Dám Cưới Không? là một câu chuyện cổ đại huyền huyễn kể về cuộc đời của Ngu Tam Thất, một thiếu nữ bị gia đình vứt bỏ sau khi chết. Nàng bị gia đình ruồng bỏ vì bị cho là sao chổi mang tai họa, nhưng sau khi chết, nàng bất ngờ được sắc phong làm Quận chúa và gia đình nhờ công lao của nàng mà thăng quan tiến chức. Nàng quyết định trở về để trả thù gia đình đã bạc đãi mình. Nàng thu hồi lại những lợi ích đã ban cho họ và bắt đầu hành trình trả thù.
Trong quá trình trả thù, Ngu Tam Thất phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy quỷ và được hàng loạt quỷ vật hộ tống. Cô nhận ra những quỷ vật này chính là những người thân trong gia đình đã phản bội cô. Cô dần khám phá ra rằng chính tình thân đã làm mờ mắt cô, khiến cô không nhìn rõ bộ mặt thật của những người thân cận nhất. Cô quyết tâm sống vì bản thân mình và không còn để ý đến gia đình nữa.
Trong lúc này, Yến Độ, Thiếu tướng quân của hoàng gia, bất chấp mọi thứ để nhặt xác cô và mang về cứu chữa. Yến Độ khẳng định rằng dù thiên hạ bỏ rơi cô, anh vẫn không bỏ rơi cô. Cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, nhưng sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy ấm áp.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
239 chương





