
Về câu chuyện
Phúc Vũ Phiên Vân là một truyện kiếm hiệp kể về Phong Hành Liệt, hậu duệ của tộc Mông Cổ nhưng mất trí nhớ và không có ý định rửa nhục cho đất nước. Anh sống vô tư cùng người yêu Cận Băng Văn trong rừng thẳm nhưng vì chiều lòng cô, anh quyết định trở lại giang hồ để tìm kiếm thanh Phúc Vũ kiếm. Trên hành trình, anh kết thân với Hàn Bá và Tần Mộng Dao. Mặc dù Tần Mộng Dao yêu anh sâu đậm, Phong Hành Liệt chỉ có tình cảm với Cận Băng Văn. Tuy nhiên, Cận Băng Văn lợi dụng tình yêu và lòng tin của anh để giúp người yêu Bàng Ban luyện thành ma công. Trong khi đó, Lãng Phiên Vân, một nhân vật khác trong truyện, là bang chủ Nộ Giao Bang, đang đối mặt với áp lực từ Tôn Tín Môn và Càn La Sơn Thành, hai thế lực hắc đạo khác trong võ lâm. Lãng Phiên Vân sống cô đơn sau khi người yêu Tích Tích qua đời và không còn quan tâm đến sự vụ trong bang.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
262 chương





